|
|
|
|
Tình cờ bạn tôi đưa lên Facebook một bài thơ rất hay do chị sáng tác, kèm hình ảnh đỏ thắm, xòe ra năm cánh của bông gạo khiến tôi tò mò để ý đến loài cây này. Hồi nhỏ ở quê, màu đỏ của hoa vông nem đã ...
|
|
|
|
|
|
|
Cách nay mấy bữa, nghe chuyện chính phủ Vương quốc Anh phải vời đương kim thống đốc ngân hàng trung ương Canada về nhận vị trí thống đốc ngân hàng nước này (BOE). Chuyện lạ tai, nhưng hoàn toàn có thật. ...
|
|
|
|
|
|
|
Bước chân vào nghề kinh doanh, ít ai không phải dính nợ: nợ tài chính, nợ ngân hàng, nợ hợp đồng…Nợ là cái chi chi? Cái gì ông đã vay, nay phải trả, như một trách nhiệm, được gọi là nợ.
|
|
|
|
|
|
|
Đúng là người mình trọng báo chí thật. Nhiều người không thể bỏ thói quen đọc báo hàng ngày. Nội quanh các khu trung tâm, nơi thường tập trung các văn phòng, công sở, hầu như ai cũng cố mua một tờ báo ...
|
|
|
|
|
|
|
Chỉ còn 1 tháng nữa là thông tư 08/2013/TT-BTC do Bộ Công Thương ban hành có hiệu lực. Theo đó, “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của ...
|
|
|
|
|
|
|
Nhìn báo cáo tài chính những doanh nghiệp gặp khó khăn vì ngập trong nợ nần hiện nay, có thể nhận ra phần lớn là do các chủ doanh nghiệp đã nỗ lực đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình theo nguyên ...
|
|
|
|
|
|
|
Sau gần 10 năm hình thành nghề nuôi chim yến trong nhà ở Việt Nam, năm 2013 là thời điểm đáng nhớ nhất đối với những người đã và đang theo đuổi con đường kinh doanh trong lĩnh vực này.
|
|
|
|
|
|
|
Nếu như “hội nhập” chỉ nói toàn chuyện làm ăn, lợi lộc vật chất không thôi, thì chán chết! Nhờ hội nhập, các cổng thông thương đều mở rộng. Trong đó, đáng chịu ơn nhất là đường băng thông thông tin, internet…đã ...
|
|
|
|
|
|
|
Như thường lệ, những ngày lễ là lúc tôi có dịp sử dụng khoảng thời gian quý giá để giải quyết một số công việc còn dang dở.
|
|
|
|
|
|
|
Nhớ cái thời sơ khai khi mới bước chân vào nền kinh tế thị trường, nhiều doanh nhân nhà mình còn quá bỡ ngỡ. Giữa các trận đồ thương thảo, mua bán, giao nhận, kỹ thuật thương trường… đôi lúc, vì thiếu ...
|
|
|
|
|
|
|
Chưa tới 10 ngày sau khi giá vàng tại sàn kỳ hạn Mỹ rớt trên 200 đô la Mỹ/oz, thì vào ngày thứ Ba 23-4-2013, thị trường cổ phiếu và hàng hóa lại có thêm một chấn động. Không biết tay tin tặc nào đó, cắp ...
|
|
|
|
|
|
|
Quả đây là một bất ngờ với dân nghiện cà phê. Đáng ra Starbucks nên mở tiệm cà phê tại Việt Nam sớm hơn mới phải. Dẫu nghe rằng đến tháng 12-2012 mới xuất hiện, thôi thì muộn còn hơn không!
|
|
|
|
|
|
|
Hôm ấy, cùng một lúc xảy ra 2 vụ nổ. Vụ nổ sáng sớm trong cuộc đua marathon ở Boston (Mỹ) làm bốn người chết và hàng trăm người bị thương. Chỉ một vài ngày sau, các kẻ chủ mưu của vụ nổ đẩm máu này bị ...
|
|
|
|
Còn đâu…
|
|
|
|
Thứ Bảy, 24/11/2012, 14:39 (GMT+7)
|
|
|
|
|
|
Chuyến công tác chớp nhoáng đến một hợp tác xã cà phê đóng tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng hoàn tất. Ông bạn trẻ, vừa là giám đốc một doanh nghiệp vừa xung phong đảm trách lái xe, cả hai chúng tôi quyết ...
|
|
|
|
|
|
|
Mấy bữa rày, thiên hạ xếp rồng xếp rắn trước nhiều cửa hàng mua bán vàng miếng đông vô kể. Từ vài năm nay, giá vàng cứ nghểnh lên trời, trên các sàn kỳ hạn vàng cũng như giá trong nước. Có khi giá trong ...
|
|
|
|
|
|
|
Chủ một doanh nghiệp Việt Nam sang dự hội chợ đồ gỗ quốc tế ở Las Vegas, Mỹ. Khi về nước anh tìm thầy huấn luyện cho nhân viên của mình sao cho họ đảm trách nhiều việc cùng một lúc.
|
|
|
|
|
|
|
Trong kinh doanh, không phải ai và lúc nào cũng đều xuôi chèo mát mái. Nhiều khi, chỉ với một gánh bún, nồi chè, xấp vé số, có người đi quanh suốt buổi chẳng ai đoái hoài. Lắm khách nước ngoài tỏ vẻ ngạc ...
|
|
|
|
|
|
|
Chắc có người sẽ cho rằng cách đặt vấn đề như thế này thì quá xoàng xĩnh. Sao không đưa chuyện gìn giữ gia phong, nền nếp, mà chỉ đòi cứu lấy cái bếp?
|
|
|
|
|
|
|
Mới đây, tin đưa bên Mỹ có người nhập cư trúng số độc đắc trên 330 triệu đô la Mỹ. Nghe thấy sướng, tự nhiên sinh máu tham, muốn chơi xổ số kiểu ấy. Mà thiệt, nếu thần tài gõ cửa, chỉ cần vớ được vé số ...
|
|
|
|
|
|
|
Một ngày nọ, tôi đón một nhà đầu tư bất động sản người Ý để đưa ông đi xem vùng đất đã được một tỉnh ở miền Trung cấp phép đầu tư. Đến nơi cũng vừa quá buổi trưa, nhà đầu tư vui vẻ dùng bữa ngay trên ...
|
|
|
|
|
|
|
Một thời, khi nền kinh tế vừa mở cửa, nghe mấy ông bạn người nước ngoài bấy giờ mới đến thành phố lần đầu, khen người mình siêng học, đi đâu cũng thấy lớp, thấy trường, thấy học sinh học viên trẻ già lớn ...
|
|
|
|
|
|
|
Tưởng cái thời thông tin còn bưng bít, nông dân đã phải gánh lắm nỗi oan. Nào ngờ, ở thời internet, chuyện trớ trêu không ít.
|
|
|
|
|
|
|
Chỉ chừng mươi mười lăm năm đổ lại đây, một số nhà kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa nước nhà mới thực sự nhảy vào mua bán hàng hóa trên các sàn kỳ hạn (futures markets). Hầu như, các món hàng lớn đều ...
|
|
|
|
|
|
|
Quá tam ba bận! Tôi quyết không chạy thể dục mỗi sáng tại xóm tôi nữa. Dù vợ con có nghi ngờ, đá thúng đụng nia, tôi vẫn quyết sang khu xóm khác để tập. Vì, như một thói quen, ngày lễ cũng như ngày thường, ...
|
|
|
|
|
|
|
Tháng rồi tôi có dịp về Tiền Giang thăm người thân trong gia đình. Thấy nhà cửa vắng vẻ tôi thắc mắc với chủ nhà và được biết cậu con trai duy nhất của gia đình đã bỏ việc công nhân may ở một công ty trong ...
|
|
|
|
|
|
|
Đứa cháu tôi chừng sáu, bảy tuổi, cứ một lần nghe quảng cáo sữa, bút thông minh, bột ngọt, kem đánh răng, bất kỳ một thứ gì… là ngồi nghệch ra. Nếu lỡ có ai vô tình tắt chương trình quảng cáo trên máy ...
|
|
|
|
|
|
|
Thời đại hội nhập có khác! Nghèo gì thì mặc, nợ mấy cũng kệ, người nước mình vẫn rất ”chịu chơi”.
|
|
|
|
|
|
|
1. Rockwell là công ty chuyên sản xuất trục truyền động ô tô của Mỹ - một công ty hàng đầu trong ngành chế tạo cơ khí. Dù vậy, giám đốc công ty - ông Willard Rockwell vẫn rất lo xa.
|
|
|
|
|
|
|
Ngày mùng 6 Tết, nghe lời thầy phong thủy, tôi theo đoàn công tác xuất hành hướng Nam để công việc làm ăn được hên cả năm. Tuy vậy, sau chuyến đi này, đến ngày hôm nay, đã “hết mùng” mà lòng tôi vẫn trĩu ...
|
|
|
|
|
|
Cặp vợ chồng ông hàng xóm của tôi đẻ được cậu con trai. Nghe nói vai vế trong họ tộc của cháu lớn lắm: đích tôn… chỉ bước vài bước là thăng lên trưởng tộc. Khi còn nhỏ, cháu èo uột, ốm yếu, lười ăn. Được ...
|
|
|
|
|
|
|
Chà, sống cho được cuộc sống văn minh hiện đại nào phải dễ! Đâu phải ở nơi nào có nhiều nhà cao tầng, chung cư cao cấp, siêu thị hạng sang… ấy là chốn văn minh?
|
|
|
|
|
|
|
Chắc khó ai quên tiếng rao ngọt lịm của dì bán quà, chú bán chiếu, anh bán bánh mì hàng ngày trong từng thôn xóm. Có khi, thay cho tiếng rao, là tiếng “cóc cóc” do tiếng đập vang lên từ thanh tre của bác ...
|
|
|
|
|
|
|
Tháng cuối năm vừa rồi đi thăm Yangon, thủ đô Myanmar, tôi rất ngạc nhiên về thái độ hành xử của nhà cầm quyền xứ này về chuyện ô tô tay lái phải, tay lái trái. Số là khi thấy xe ô tô tay lái phải, tay ...
|
|
|
|
|
|
|
Năm học mới đã đến, học sinh, sinh viên khắp nơi lũ lượt kéo nhau về tựu trường. Trong số những người trẻ tuổi ấy, có những sinh viên vừa trúng tuyển đại học, họ tập tểnh làm quen đường sá, tìm nơi trọ ...
|
|
|
|
|
|
|
Như một duyên tiền định, nước ta tự nhiên trở thành nhà xuất khẩu nhiều loại nông sản lớn nhất nhì của thế giới. Từ gạo, đến tiêu, hạt điều (đào lộn hột), chè, cà phê, rồi nhiều loại gia vị khác như quế, ...
|
|
|
|
|
|
|
Nhìn cảnh nhiều nông dân tỉnh Bình Phước đua nhau chặt cây điều (đào lộn hột), nghĩ mà xót xa, thấy mà tiếc!
|
|
|
|
|
|
|
Ông bạn tôi phải chịu mỗ van tim đã bảy tám năm nay, hiện vẫn còn sống sờ sờ. Trước khi đi nước ngoài trị bệnh, ổng đã từng khám chữa, cửa công tư đều có, kế hoạch A lẫn B đầy đủ, đến không biết bao nhiêu ...
|
|
|
|
|
|
|
Đây là lần thứ hai tôi sang Iskandar, Malaysia qua cửa khẩu Singapore. Đón tôi ở sân bay Changi vẫn là Sunny Wee, chủ doanh nghiệp một thành viên, nghĩa là công ty chỉ có một mình ông vừa là chủ vừa là ...
|
|
|
|
|
|
|
Hết tiền, cháy túi, thì tôi thấy rồi. Nhiều tay thua bạc, rời sòng không một xu dính túi, chắc ai cũng thấy vài “ca”. Hôm trước, đến thăm một tay giám đốc công ty nọ, tồn kho vẫn chưa giải quyết hết, công ...
|
|
|
|
|
|
|
Số phận đưa đẩy tôi lên Tây nguyên công tác cuối thập niên 1970. Cái phố núi nhỏ như bàn tay. Êm đềm. Dân tình điềm đạm. Thiệt thà.
|
|
|