"Sơn mài Sài Gòn 2010" – cổ điển kết hợp cùng đương đại
Mỹ Loan
|
| Hoạ sĩ Hoàng Lan Anh đang nói chuyện với con trai về tác phẩm “Bước đi đầu tiên” của chị tại buổi khai mạc triển lãm. Ảnh: Mỹ Loan |
Triển lãm "Sơn mài Sài Gòn 2010" vừa khai mạc tại Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng, 5 Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh, TPHCM.
Triển lãm giới thiệu gần 50 tác phẩm sơn mài của 46 tác giả như Hoàng Trầm, Nguyễn Văn Kính, Võ Nam, Trần Vạn Lộc, Nguyễn Thành Quốc Thạnh, Đào Minh Tri, Hoàng Lan Anh, Lê Kinh Tài...
“Người ta thường nghĩ sơn mài là cái gì đó cổ xưa, không nhiều sự sáng tạo như tranh đương đại, nhưng thật ra sơn mài có thể làm được tất cả những gì mà tranh đương đại làm. Không chỉ là công phu tìm kiếm chất liệu, tranh sơn mài cũng mang tính sáng tạo cao và cũng có thể truyền tải các ý tưởng, vấn đề xã hội”, họa sĩ Võ Nam chia sẻ.
Vì thế, đến với triển lãm, người xem có thể bắt gặp những lễ hội cổ, con đường xưa, bến tàu xưa cùng những con người trong trang phục truyền thống... ở những tác phẩm như “Phố tàu”, “Lễ Hội truyền thống,” “Nguyện cầu”, “Đắp đê”, “Đêm trừ tịch”, "Tuồng cổ". Bên cạnh đó, nguời xem tranh cũng có thể thưởng lãm các tác phẩm thể hiện những ý tưởng đương đại như “Nude”, “Những gương mặt,” “Trừu tượng.”…

Triển lãm nhằm chào đón Xuân Canh Dần 2010 và sẽ kéo dài tới 22-2.