|
|
|
|
|
|
|
Thứ Sáu, 17/5/2013, 09:20 (GMT+7)
|
|
(TBKTSG) - Khoảng này bằng lăng đã rộ hoa. Màu tím ở loại hoa này, theo tôi, nửa kín đáo nửa không kín đáo. Tức là nửa dạn dĩ mà nửa lại e ấp. Cảm nhận này của tôi về bằng lăng không chắc đã được nhiều người đồng ý. Nhưng cây bằng lăng vốn rất nhiều sâu. Con nào con nấy to đùng. Sâu ở cành, sâu ở lá, sâu ở hoa... thì chắc là ai cũng phải đồng thuận. Cũng vì chuyện bằng lăng sâu sia mà vợ chồng tôi bỏ ý định trồng một cây trước cửa nhà. Và đành phải ngắm hoa nhà người mỗi khi có việc ra phố.
|
|
|
|
|
|
Thứ Năm, 9/5/2013, 15:10 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Miền Tây quê tôi có nhiều phương ngữ. Lẽ dĩ nhiên, vùng miền nào ở đất nước ta cũng có phương ngữ và chắc người con nào của vùng miền đó cũng đều thấy phương ngữ của quê mình là đặc sắc, là thú vị. Tôi không dám nói phương ngữ miền Tây “hay hơn”, “đặc sắc hơn”, “độc đáo hơn”... phương ngữ những vùng khác, chỉ xin chia sẻ chút ký ức của mình về tiếng nói của quê hương. |
|
|
|
|
|
Thứ Sáu, 3/5/2013, 14:49 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Tặng tất cả các nhà doanh nghiệp, với hy vọng rằng “phương án” của bạn sẽ không bao giờ làm bạn mù quáng. |
|
|
|
|
|
Thứ Sáu, 26/4/2013, 11:33 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Từ ngày chơi chung với nhóm chị em bạn thích đi hội chợ, tôi cũng thích đi hội chợ, rồi trở thành người chờ đi hội chợ từ hồi nào không nhớ. |
|
|
|
|
|
Thứ Năm, 18/4/2013, 14:03 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Đã thành thông lệ qua nhiều đời sếp, công ty không quên tặng quà mừng sinh nhật cho các thành viên. Cứ đến ngày sinh (ghi trong hồ sơ, ai cũng có), “đương sự” sẽ được một món quà trao ân cần tận bàn làm việc. Vài trăm ngàn tiền mặt, có khi vài phiếu mua hàng, tất nhiên luôn kèm với những nụ cười tươi xinh. Có đời giám đốc nhân sự chu đáo hơn, còn gửi thiệp mừng qua e-mail nữa. Và ngày hôm đó, trưa hoặc cuối chiều, quán kem hay quán chè cháo nào đây lại vui thêm đám khách... |
|
|
|
|
|
Thứ Sáu, 12/4/2013, 10:51 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Tôi bị bịnh hen từ nhỏ và căn bịnh này theo tôi đến nay đã mấy chục năm. Thật là khổ khi bị hen. Ăn món gì lạ là lên cơn hen. Ngửi phải mùi hương gì đó khó chịu lại lên cơn hen... Vốn là người thích đi lại vậy mà tôi đâm ái ngại, lo lắng trước mỗi chuyến đi bởi không biết nơi mình sắp đến là như thế nào và mình có thích ứng được không? |
|
|
|
|
|
Thứ Sáu, 5/4/2013, 14:02 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Một sáng cuối tháng Ba, trời Sài Gòn oi nồng. Trước Nhà Triển lãm thành phố có mấy chục người đang đứng lố nhố. Phần nhiều là thanh niên, còn lại có một số cô bác lớn tuổi. Thì ra họ chờ cửa mở, để vào hội sách. Không ai bảo ai, các bạn trẻ tự xếp thành hai hàng trước cửa và kiên nhẫn chờ đợi. Có vẻ như ai cũng thấy đó là một nét đẹp nên tự nối vào hàng, đến sát lòng đường thì uốn cong lại. Và chờ. |
|
|
|
|
|
Thứ Sáu, 5/4/2013, 14:00 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Chiều cuối tuần, đang tưới cây trong sân thấy một người đàn ông dừng xe, trèo lên gắn trên lưng chừng cột điện trước nhà một cái máy cỡ bằng cái điện thoại di động phát ra tiếng chim chát chúa cùng với một con chim sẻ bị cột ở đó. Nghe tôi hỏi đang làm gì, ông ta thách thức: rập chim! Tôi vừa la toáng: không được bẫy chim ở đây, đi đi... vừa gọi con trai lấy chìa khóa mở cổng, vừa liên tục sừng sộ trong khi ông ta cũng gân cổ lên cãi lý “chim trời cá nước, cô có quyền gì cấm tui...”. |
|
|
|
|
|
Thứ Sáu, 22/3/2013, 11:58 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Tôi không định nói về tác phẩm Cái cửa hẹp nổi tiếng của văn hào Pháp André Gide (1869-1951) khi cô gái Alissa, từ lời giảng của một vị giáo sĩ, đã quyết định chọn cho mình lối sống khổ hạnh dù có phải chia tay người yêu, để có thể vào nơi hằng mong muốn dù phải qua khung cửa hẹp. |
|
|
|
|
|
Thứ Sáu, 15/3/2013, 15:19 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Nhớ một chiều rét mướt ở Bordeaux. Những toa tàu điện vắng người luôn là niềm tự hào của thời Alain Juppé chạy men theo một đoạn sông Garonne. Ông me (maire - thị trưởng) Juppé này từng đứng đầu thành phố rượu nho hai nhiệm kỳ và là một người phóng tay cho văn hóa. Ông duyệt ngân sách mỗi năm mời một nhà văn nước ngoài đến thăm, nghỉ ngơi và sáng tác một tháng ở Bordeaux. Tôi nhận được cơ hội may mắn ấy vì hội đủ hai điều kiện là một nhà văn nước ngoài nói được tiếng Pháp và có tiểu thuyết dịch sang tiếng Pháp (cuốn Ngoài khơi miền đất hứa với tựa đề tiếng Pháp Au large de la terre promise). Nghe nói sau ông Juppé thì Bordeaux không mời ai nữa vì ngân sách không có tiền. |
|
|
|
|
|
Thứ Sáu, 8/3/2013, 09:48 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Năm trước đưa thằng nhỏ đầu lòng thẳng vô lớp 1 chỉ tốn chai rượu nhập khẩu màu hổ phách, năm nay nhà trường nhận chuẩn quốc gia nên phải lót đường năm triệu cho con nhỏ em qua cổng. Nói gì xa, góp tiền cúng đình cũng phải tăng gấp đôi coi mới được. Thằng em học đại học Mỹ thuật xong rồi, giờ ngồi vẽ bảng hiệu, xui nó ra mở quầy bán chữ nhiều tiền hơn, ai cũng muốn treo mấy chữ Tài Lộc trong nhà. Đá Bạc bị đem bán cho tư nhân làm du lịch rồi, họ sẽ san núi bạt rừng, trồng mấy con rồng xi măng lên, sơn màu hàng mã cho coi. Vườn chùa ngoại thành đang bán mấy chỗ nằm đẹp, nhà có người già nên mua để sẵn, sau này biết đâu không còn đất. |
|
|
|
|