Tâm tình “nhà báo nghiệp dư”
Đỗ Thông
(TBKTSG) - Chúng tôi là những “nhà báo không thẻ”, hoạt động nghiệp dư, nhưng đã, đang và sẽ đồng hành cùng với các nhà báo chuyên nghiệp trên lĩnh vực thông tin. Nhà báo nghiệp dư có ở khắp nơi, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, tôn giáo, dân tộc...
Trong kỷ nguyên phát triển của công nghệ truyền thông, tin, bài của các nhà báo không chuyên góp phần chuyển tải đến bạn đọc nhiều thông tin từ cuộc sống phong phú, đa dạng ở trong nước cũng như từ nước ngoài, và giúp bạn đọc có cái nhìn đa chiều trước một vấn đề. Họ cũng lên tiếng ngợi ca cái thiện, chống cái ác và những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội, tệ quan liêu, hối lộ, tham ô... Niềm vui của họ là được viết, được trải lòng trước cuộc sống. Nhiều người cũng làm việc như những con tằm cần mẫn nhả tơ tô điểm cho đời...

Nếu đội ngũ làm báo chuyên nghiệp muốn thông qua nghiệp vụ bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân bình thường, phải chịu nhiều nguy hiểm thì các “nhà báo không thẻ” cũng vậy. Tôi biết nhiều người cũng không viết vì cầu danh hay lợi, bởi họ hiểu rằng khi ai đó mà dấn bước vào nghề báo vì mục đích lợi danh thì đều không thể trở thành nhà báo chân chính, nhà báo của nhân dân.
Nhân Ngày Báo chí 21-6 sắp tới, tôi chỉ mong các nhà báo chuyên nghiệp cũng như không chuyên, có thể cùng nhau chuyển tải đến người đọc những thông tin thật sự có giá trị, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh và một xã hội công bằng, tiến bộ. Chúng ta có quyền tự hào vì đã đóng góp phần công sức của mình vào sự nghiệp báo chí. Hơn bao giờ hết, trong xã hội hôm nay, những người cầm bút cần làm việc thật tốt với đạo đức của người làm báo.